Valentine "khác biệt" của những cặp đôi đã trải qua thời gian bên nhau.
Valentine năm nay, chị Thúy ở Cầu Giấy, Hà Nội nhớ lại những mùa Valentine trước và cảm thấy buồn. Chị và anh Thiêm đã cưới được 5 năm và có một cô con gái 3 tuổi, nhưng chồng chị đã thay đổi nhiều. Trước đây, vào các dịp Valentine, anh luôn có những ý tưởng độc đáo để khiến chị bất ngờ và hạnh phúc, như in ảnh của hai người lên cốc và gối, hay tặng chị chiếc lọ thủy tinh chứa hạc giấy với những lời yêu thương. Năm đầu sau khi cưới, anh còn tự làm Chocolate tặng chị, mặc dù tay nghề nấu ăn kém. Mặc dù sản phẩm không đẹp và vị không ngon, nhưng chị vẫn trân trọng như báu vật.
Chị Thúy luôn nấu những món chồng thích trong nửa ngày, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Chị chuẩn bị bữa tối lãng mạn với nến và gửi con ở nhà ngoại, đồng thời mong chờ món quà từ chồng. Tuy nhiên, sau bữa tối, chị không thấy anh có động thái gì. Một tuần trước Valentine's, chị đã nhắc anh nhưng anh chỉ đáp “Ừ!” mà không có dấu hiệu chuẩn bị gì thêm.
Chị Bích cảm thấy yên tâm nhưng đợi mãi đến hết ngày 14/2, sau bữa tối lãng mạn, vẫn không thấy chồng có động thái gì. Chị hỏi: “Anh ơi, hôm nay Valentine không có gì cho em à?” thì anh chỉ đáp gọn lỏn “Ừ!” rồi quay lưng ngủ. Hy vọng về một ngày lễ tình yêu ngọt ngào tan vỡ, chị chấp nhận rằng vợ chồng đã không còn lãng mạn như xưa. Sau 10 năm kết hôn và có 2 con, chị không còn nhớ gì về Valentine nữa, trong khi trước đây, vào ngày này, chị luôn ăn mặc lộng lẫy.
Anh Khánh sẽ nhẹ nhàng xoay chị Bích để ngắm nhìn và khen ngợi, sau đó đưa chị đến nhà hàng đã đặt trước cho một buổi tối lãng mạn. Năm đầu tiên hôn nhân, vào ngày Lễ tình nhân 14/2, anh dậy sớm nấu bữa sáng mang đến giường, đánh thức chị bằng nụ hôn ngọt ngào và tặng kèm một bông hồng đỏ. Chị Bích cảm thấy hạnh phúc như đang sống trên mây. Thời gian đầu, mỗi Valentine chị đều chăm chút cho bản thân, nhưng vài năm gần đây, ngày lễ tình nhân dần trở nên lãng quên trong cuộc sống hôn nhân. Có năm anh đi công tác vào dịp này, chị chỉ mong nhận được một cuộc gọi chúc mừng, nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi thăm mà không nhắc đến Valentine.
Chị hỏi anh về ngày tháng, anh đáp không nhớ và bảo chị xem lịch. Chị chỉ hỏi cho có, không có ý gì. Chị quên rằng ngày 14/2 sắp tới, chỉ nhận ra khi thấy mọi người rộn ràng chuẩn bị quà cáp cho Lễ tình nhân. Do bận rộn với công việc và việc nhà, chị không theo dõi tin tức, nên không nhớ. Tuy nhiên, khi về nhà, sau khi làm việc, cả gia đình cùng ngồi xem tivi thư giãn.
Trên tivi, phóng sự về các đôi tình nhân đi chơi đêm Lễ tình nhân làm cả anh và chị giật mình nhận ra, cùng cười và hỏi: “Hôm nay là Valentine à?”. Vậy là một mùa Valentine lại qua.


Source: https://afamily.vn/valentine-chuoi-cu-cua-nhung-cap-vo-chong-khong-con-son-20140213075718886.chn